Juventus tới xứ Wales

Thứ năm, 11/05/2017 09:33

(Cadn.com.vn) - Không có bất ngờ xảy ra ở trận bán kết lượt về giữa Juventus và Monaco khi đại diện Italia giành chiến thắng 2-1 (chung cuộc thắng 4-1) và cầm vé tới xứ Wales đá chung kết. “Bà đầm già” thành Turin đã thể hiện được bản lĩnh lẫn sức mạnh của một ứng viên vô địch sáng giá. 

Monaco xông lên ngay từ đầu bởi HLV Leonardo Jardim chọn con đường tấn công mới hy vọng lật ngược thế cờ thua Juventus 0-2 ở lượt đi. Tiền đạo trẻ Mbappe thử sức thủ môn Buffon từ rất sớm nhưng đó là tình huống việt vị. Bộ ba trung vệ Juventus là Bonucci, Chiellini và Barzagli tổng cộng 98 tuổi kèm chặt Mbappe và Falcao trong suốt thời gian hiệp một như tạo ra bệ phóng để hàng công tung đòn kết liễu hy vọng của đội khách.

Từ phút 22 tới phút 44, Juventus có 8 cú dứt điểm về phía khung thành Monaco. Trong 8 cú sút đó thì thủ môn Subasis chỉ cản được 6 lần và anh đành bất lực ở phút 33 và 44. Một khi hậu vệ lão tướng Dani Alves nhô cao hỗ trợ tấn công thì hàng thủ Monaco chao đảo thực sự. Nếu như ở lượt đi, Alves đã kiến tạo cho Higuain lập cú đúp thì lần này cầu thủ 33 tuổi bấm quả bóng vượt qua hết hàng thủ Monaco cho Mandzukic đánh đầu. Cú đánh đầu của tiền đạo Croatia không hạ được Subasis nhưng pha đá bồi tiếp theo đã làm tung nóc lưới Monaco.

Hậu vệ Alves (giữa) đã chơi một trận quá hay để giúp Juventus dễ dàng vào chung kết.

Bàn ghi của Mandzukic khiến cho hy vọng của Monaco càng trở nên mong manh hơn. Mọi thứ coi như chấm hết cho Monaco khi mà HLV Jardim cho học trò dồn lên tấn công mà quên việc kìm hãm Alves. Hậu vệ người Brazil trận thứ hai liên tiếp được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu. Sau đường chuyền cho Mandzukic lập công, tới phiên chính Alves ghi bàn. Một cú volley sấm sét của Alves ở phút 44 nâng tỷ số lên 2-0 cho Juventus. Khi đó, mọi thứ càng chắc chắn trong tầm tay chủ nhà.

Vì thế, nhiệm vụ của Monaco từ đó trở đi chỉ là bàn thắng danh dự trước thủ môn Buffon đã giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp. Monaco không thể thắng nỗi Juventus nhưng Mbappe cuối cùng cũng có được bàn thắng. Một pha dứt điểm cận thành ở phút 69 đã chấm dứt 689 phút giữ sạch lưới nhà của Buffon tại đấu trường Champions League. Juventus lần thứ hai trong 3 năm góp mặt ở trận chung kết sân chơi châu lục. Buffon thừa hiểu đây là cơ hội cuối cùng để anh nâng cao chiếc cúp Champions League bởi anh đã 39 tuổi.

HLV Allegri rút Dybala rời sân ở phút 55 là cách giữ sức cho “nhạc trưởng” Juventus ở những trận sắp tới. Đó là chuyến làm khách tại Roma vào cuối tuần này mà một chiến thắng sẽ giúp Juventus chắc chắn giành chức vô địch Scudetto sớm 2 vòng đấu; đồng thời dưỡng quân cho trận chiến ở chung kết cúp quốc gia và chung kết Champions League.

“Chúng tôi vẫn chưa thắng danh hiệu nào nên cần phải tập trung thi đấu, kiểm soát bóng và phòng ngự tốt hơn nữa. Đá lượt đi và lượt về thì vẫn còn cơ hội sửa sai chứ đá chung kết là phải tập trung cao độ bởi chỉ cần một chi tiết nhỏ có thể là sự khác biệt”, ông Allegri nói về trận chung kết ở xứ Wales vào tháng tới.

Hưng Nguyên